Những hiểu lầm phổ biến về việc cho trẻ ăn trái cây.
Bà nội Bon thật cổ hủ, không chỉ khổ cho bản thân mà còn không để cháu được sướng. Chị trưởng phòng Mai Linh thường than phiền về điều này, đặc biệt là liên quan đến việc ăn uống của cu Bon. Bà nội cằn nhằn về trái cây ngoại, dù mẹ Bon mua về cho cháu, cho rằng hoa quả trong nước vẫn tốt hơn. Chị Mai Linh rất chú trọng việc cho Bon ăn hoa quả để đẹp da, dễ tiêu hóa và tránh táo bón, nên lúc nào nhà chị cũng có nhiều loại trái cây.
Chị Mai Linh luôn mua trái cây cho cả nhà, dù con trai Bon không thích ăn. Chị tin rằng trái cây cung cấp dinh dưỡng cần thiết, mỗi loại có những lợi ích riêng. Chị đặc biệt thích hoa quả ngoại nhập, cho rằng chúng tốt hơn quả trong nước, ngoại trừ một số loại quả Trung Quốc. Chị thường xuyên mua táo Mỹ, dưa Thái, xoài Thái, nho Mỹ... và không quy định giờ giấc ăn trái cây cho Bon. Có hôm Bon ăn quá nhiều dưa và nho, đến nỗi không ăn được cơm, khiến bà nội không hài lòng, nhưng chị vẫn bảo vệ quan điểm rằng hoa quả cung cấp đủ calo và dinh dưỡng cho bé.
Chị Mai Linh ca ngợi tác dụng của hoa quả, nhưng bà nội không muốn Bon ăn nhiều. Bà lý giải rằng trái cây dù bổ dưỡng nhưng nếu trái mùa có thể không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ, vì có thể chứa hóa chất. Chị Linh lại cho rằng hoa quả ngoại nhập thường to và tươi lâu hơn, không cần lo ngại về hóa chất. Bà nội lo Bon ăn nhiều hoa quả sẽ thiếu tinh bột và dưỡng chất từ cơm, thịt, cá, rau. Chị Linh cho rằng dinh dưỡng từ hoa quả cũng đủ nếu ăn nhiều. Cả hai không ai nhượng bộ, dẫn đến căng thẳng trong việc chăm sóc Bon.
Source: https://afamily.vn/me-va-be/20120715104839526/Nhung-ngo-nhan-ve-viec-cho-con-an-hoa-qua.chn